Ngày 25/02/2013 Quân Nguyễn
Kinh Thánh Mác 4: 31-32
“Ngài
lại phán rằng: Chúng ta sánh nước Đức Chúa Trời với chi, hay thí dụ nào
mà tỏ ra? 31 Nước ấy giống như một hột cải: Khi người ta gieo, nó nhỏ
hơn hết các hột giống trên đất; 32 song khi gieo rồi, nó mọc lên, trở
nên lớn hơn mọi thứ rau, và nứt ra nhành lớn, đến nỗi chim trời núp dưới
bóng nó được.”
Lời kêu gọi bằng lời Rê-ma: Chúa phán với tôi rằng: Tuy con nhỏ bé như hạt cải, nhưng Ta sẽ làm cho con lớn lên, khiến con che phủ được nhiều người khác.
Tôi
rất muốn hầu việc Chúa nhưng nhìn vào con người mình thì tôi chắc rằng
đó là sự ngăn trở lớn nhất, vì tôi ít học, ít tài năng, cái gì cũng ít.
Nhiều lần tôi nhìn vào mình và nói với Chúa rằng: Chúa ơi cái gì con
cũng ít lắm, không biết Ngài có thể dùng con được không? Nhưng qua năm
tháng bước đi theo Ngài, Chúa đã dạy tôi rằng: điều chi ít của tôi sẽ
cộng với nước mắt, cộng với tấm lòng, cộng với sự sốt sắng, nóng cháy,
cộng với sự chăm chỉ, cộng với sự cầu nguyện, cộng với Lời của Ta, cộng
với sự xức dầu, Ta sẽ làm cho con lớn lên,Ta sẽ khiến cho dãy số ít của
con thành lớn. Nếu Ngài ở cùng chúng ta, thêm sức cho kẻ nhọc nhằn, thêm
năng lực cho kẻ kém sức thì chúng ta còn sợ chi?
Chúa
đã cho tôi một thời kỳ kinh nghiệm được tình yêu đầu đời của mình với
Chúa Cứu Thế, tôi chắc rằng tình yêu đó là tình yêu mạnh mẽ và có năng
lực để bước theo Chúa trải qua nhưng khó khăn, nghịch cảnh của đời sống,
sự bắt bớ sỉ nhục nhưng trí không nao lúng, lòng không sờn ngã, thật
vậy; lòng cảm phục Chúa, hãnh diện, tôn kính Chúa với tất cả con tim và
sức lực không một mảy may tính toán. Lòng tôi chỉ ước ao một điều đó là:
Muốn làm đẹp lòng Chúa và muốn hầu việc Ngài.
Những
ngày cầu nguyện không thôi trong tâm linh cả ngày, mọi tâm trí đều
hướng về Chúa qua mối tương giao không biết mệt mỏi, không thỏa với
những điều của hiện tại, lòng tôi muốn được ở trong sự hiện diện của
Chúa càng hơn, muốn gần Chúa và cảm nhận được mùi hương thơm của Chúa
khi Ngài hiện diện đó là chất xúc tác quyền năng nhất để tiếp tục bước
đi phục vụ Ngài cho đến ngày nay. Sự cầu nguyện vượt qua không gian chật
hẹp với bốn bức tường chỉ kê vừa cái giường, vượt qua thời gian, bất
chấp thời gian nào, với những đêm khuya tĩnh lặng, bất chấp sức khỏe mệt mỏi.
Nếu
mục tiêu của người khác với lý do tin Chúa để được Ngài ban phước cho,
thì chẳng mấy lúc tôi cầu nguyện như vậy, ước ao của tôi chỉ muốn được
gần Ngài và muốn nếm biết Chúa là ngọt ngào, lời Ngài liên tục được đọc
sáng trưa chiều tối.
Trên
đường đi thờ phượng Chúa về, lòng đầy sự phấn khích, vừa hát vừa cầu
nguyện và Chúa đã cho tôi một sự khao khát mãnh liệt là tiếp tục trở về
nhà phủ phục trước Chúa, trải lòng mình ra trước Ngài, tôi đã tuôn đổ
lòng mình kêu khóc và ước mong được Ngài sử dụng và muốn được hầu việc
Ngài, tôi lúc đó chẳng ý thức được rằng: Hầu việc Chúa phải chịu nhiều
trông gai, khổ cực, và không biết được rằng: Phải hy sinh đến thế, nhịn
nhục đến thế, khó khăn đến thế. Giống như Gia Cốp năm xưa: Sa 31:40 Ban ngày tôi chịu nắng nồng, ban đêm chịu lạnh lùng, ngủ nào có an giấc được đâu.
Tôi cầu nguyện trong tấm lòng khao khát và hứa nguyện với Chúa rằng: Dù
phải trả giá nào con cũng xin hầu việc Ngài, Ôi Chúa! Ngài đã nghe lời
khấn nguyện của tôi năm xưa, Chúa không quên lời hứa nguyện của tôi năm
xưa đối với Ngài, lên sự hầu việc Chúa của tôi vẫn chịu nhiều thử thách,
cực khổ mọi điều cho đến ngày nay. Nhưng tôi nói như Phao lô rằng: Tôi coi mọi sự như là sự lỗ để cốt nhận biết Chúa Cứu Thế hơn hết.
Vâng
dù không biết khó khăn đang chờ phía trước, không biết hoạn nạn đang
chờ phía trước, nhưng tôi vẫn lao đến với Ngài không chút sợ hãi, vì
mong cốt để nhận biết Ngài và muốn được hầu việc Ngài.
Trải
qua hơn 16 năm cho đến ngày nay, tôi vẫn khẳng quyết rằng: được phục vụ
Chúa Cứu Thế là một đặc ân, và được chịu khổ với Ngài để rao giảng lời
Ngài, lo cho Hội Thánh Ngài là một điều vinh dự to lớn mà Ngài dành tặng
gọi tôi. Quả thật Chúa biết lòng tôi, sự hứa nguyện của đời tôi là chắc
chắn, là chân thành lên tôi cũng nói như Phao lô rằng: ITi 1:12 12 Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc.
Tôi
đã không bước đi được, không vượt qua được những bước đi tưởng chừng
như mấp mé bên vực thẳm của thế gian, hoạn nạn và khổ đau. Tôi sinh hoạt
nhóm trong một Hội Thánh đầy xáo trộn, với nhiều điều không thể nói ra:
Mượn lời trong sách Các Quan Xét nói rằng: ai theo đường lấy, ai lấy
đều tưởng rằng mình phải, ai cũng muốn làm lãnh đạo mà không biết rằng
làm lớn thì phải làm đầy tớ, là kẻ phục vụ: Hội Thánh đã bị tan rã vì cớ
sự chia năm sẻ bảy.
Tuổi
thơ thuộc linh của tôi cũng chẳng có gì tốt đẹp, vì trôi lênh đênh
không bến đỗ. Tôi đã để nhiều thời gian cầu nguyện hơn lúc nào hết, học
lời Ngài hơn lúc nào hết. Tôi cho rằng: Chính bởi sự cầu nguyện mà Chúa
đã giữ lòng tôi được trọn thành nóng cháy. Bởi sự khao khát, sốt sắng
cộng với một đời sống được Chúa gọt dũa là điều khiến lời cầu nguyện trở
lên có sức mạnh hơn.
Có
phải bạn đang muốn phục vụ Ngài, có phải bạn đang bối rối không biết
bắt đầu từ đâu, có phải bạn bị tổn thương bởi người đồng lao. Hãy cầu
nguyện với Ngài, cầu nguyện trong tấm lòng mãnh liệt khẩn thiết nhất, và
hãy lắng nghe Ngài trong sự yên lặng đọc lời Ngài. Ngài sẽ chỉ cho bạn
biết điều bạn cần làm. Giữa nhiều biến cố trong khi mới là con đỏ Ngài
đã phán với lòng tôi: Tuy con chỉ nhỏ bé như hạt cải Nhưng Ta sẽ làm cho con lớn lên, khiến con che phủ được nhiều người khác.
Ngài đã làm điều đó với tôi, Ngài cũng sẽ làm điều đó với bạn. Chỉ có
sự kêu gọi từ chính Chúa mới là sự kêu gọi cao nhất, quý nhất, đáng dấn
thân nhất, đáng trả giá nhất, đáng phải hy sinh nhất. Bạn đã có sự kêu
gọi từ thiên đàng chưa hay bạn đang nắm giữ chỗ đứng và sự kêu gọi thuộc
về đất.
Hãy
xét lòng mình và cầu xin Chúa tha thứ cho những động cơ và lỗi lầm sai
trái của chúng ta đã nghĩ về sự kêu gọi cách không ngay thẳng, động cơ
ích kỷ. Hãy tiếp tục nắm chắc sự kêu gọi chẳng đổi chẳng chuyển nay của
Đức Chúa Trời, tiếp tục nương nhờ sức Chúa để bước đi.
Trải
qua hơn 16 năm nhưng Lời kêu gọi từ Cha Thiên Thượng vẫn mạnh mẽ, sống
động, vang vọng trong tấm lòng. Và con mắt của Cha Thiên Thượng soi xét
khắp thế gian để giúp sức cho kẻ nào trọn thành với Ngài, với sứ mạng,
với sự dấn bước tiếp tục chịu khổ trong sự phục vụ Ngài.
Sứ điệp kêu gọi của lời Chúa cho chúng ta hôm nay là: Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách kính sợ, Và mừng rỡ cách run rẩy. (Thi-thiên 2:11)
QUÂN NGUYỄN
QUÂN NGUYỄN