Gia Dinh Gieo Giong

GIẢI NGHĨA SÁCH LÊ VI KÝ (TIẾP THEO 5)

Ý CHÍNH, CHỦ ĐỀ CHÍNH CỦA TỪNG PHÂN ĐOẠN;
ĐOẠN 8: NGHI LỄ PHONG CHỨC THẦY TẾ LỄ cho A rôn và các con trai (Môi se làm)
1.     Câu 1-5 Chúa phán dạy về việc phong chức
2.     Triệu tập dân sự
3.     Câu 6-9 Rửa
4.     Câu 10-13 Xức dầu (cho đền tạm, bàn thờ và thầy tế lễ), xức dầu cho A rôn
5.     14- 17 Dâng lễ chuộc tội cho các thầy tế lễ (bò tờ)
6.     18-21. Dâng lễ thiêu cho các thầy tế lễ (chiên đực)
7.     Dâng lễ phong chức: dâng con chiên đực, xức dầu và huyết.
8.     Câu 30: dâng họ cho Chúa
9.     Ăn của lễ và ở trong cửa hội mạc 7 ngày.
-         Nguyên tắc:
o    sự thánh khiết: những người phục vụ Chúa phải thánh khiết.
o   Sự sửa soạn chuẩn bị để thành thầy tế lễ là nghiêm túc, hệ trọng.
o   Vâng phục hoàn toàn theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời là quan trọng (nhưng điều đáng buồn là nhiều quyết định trong HT lại từ mong muốn của con người chứ không phải từ Đức Chúa Trời. Có thể là ý tốt, nhưng đó có phải là bởi Đức Chúa Trời kêu gọi không? Nếu chúng ta muốn sự sáng của Đức Chúa Trời trên chức vụ chúng ta thì chúng ta phải làm những gì Ngài bảo
o   Đức Chúa Trời chấp nhận chức vụ của người vâng phục Ngài.(tân ước nói...có những công việc bị thiêu cháy.)
-         Áp dụng:
o   Người lãnh đạo phải sống thánh khiết, tôi phải sống đời sống thánh khiết, (dễ bị cám dỗ để chỉ vào người khác phải sống thánh khiết...mà quên tôi)
o   Một người làm chức vụ phải được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời.
o   Hội Thánh phải chắc chắn người đó có sự kêu gọi của Chúa trước khi đưa họ vào lãnh đạo.
o   Tôi muốn chức vụ tôi............thì cần phải vâng lời Ngài. Nếu làm việc cực nhọc mà không vâng lời Ngài thì sẽ không có phần thưởng nào cả.
o    
ĐOẠN 9:A RÔN THI HÀNH CHỨC THẦY TẾ LỄ
1.     Dâng của lễ cho chính A rôn
a.     Của lễ chuộc tội
b.     Của lễ thiêu
2.     Dâng cho dân sự
a.     Của lễ  chuộc tội: dê đực
b.     Của lễ thiêu:
c.      Dâng của lễ chay;  câu 17 , bột, dầu
d.     Dâng của lễ thù ân: câu 18. Bò tơ và chiên đực
3.     CHÚA BÀY TỎ VINH QUANG.
ĐOẠN 10:
Đoạn 9:
Câu 6: 6 Môi-se nói rằng: Đây là các điều Đức Giê-hô-va phán dặn; hãy làm đi, thì sự vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng các ngươi
-         Kết quả của sự vâng lời là gì? Vinh quang Chúa hiện ra. Nếu Chúa đẹp lòng Chúa sẽ bày tỏ Ngài ra. Chúng ta có muốn sự vinh quang Ngài được bày tỏ ra ở Hải phòng không
-         Vâng lời Chúa trong mọi lãnh vực của đời sống chúng ta
Câu 8: Thầy tế lễ làm lễ chuộc tội cho chính mình
-         Những người làm chức vụ thì phải chắc chắn mối quan hệ giữ chúng ta và Đức Chúa Trời tốt lành thì mới giúp người khác được
-         Tôi phải chắc chắn không có tội lỗi giữa tôi với Đức Chúa Trời. Ông mục sư có thể giảng rất hay nhưng đánh mất quyền năng nếu đời sống có tội lỗi
-         Thậm chí ông có thể làm phép lạ được, nhưng đời sống dân sự không thay đổi dưới chức vụ của ông. Chúng ta phải nhớ mục tiêu của chức vụ chúng ta là nhìn thấy đời sống tín hữu được thay đổi trở nên giống cj
-         Mục tiêu chức vụ của quí vị là gì? Có Hội Thánh rất lớn, phép lạ....giàu có....hay là để nhìn thấy nhiều người được trở nên giống Chúa Jesus.....vậy chúng ta phải trở nên giống Chúa Jesus trước.
-         Ro 8:29   29 Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em;
-         Eph 1:3   3 Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, 4 trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời
-         Mục tiêu của Đức Chúa Trời là làm cho chúng ta nên thánh: đó có phải là mục tiêu của chúng ta không.
-         Nên khi tội lỗi nào trong chúng ta mà Đức Thánh Linh bày tỏ thì hãy mau chóng ăn năn và từ bỏ nó. Tội lỗi là một tình trạng nô lệ chúng ta đừng có nắm giữ nó làm gì.
-         Xin Chúa cho chúng ta yêu Chúa đến nỗi, chạy xa ra khỏi tội lỗi càng nhiều càng tốt. Cách để phát triển tình yêu với Chúa Jesus là dành thời gian thờ phượng Ngài, suy ngẫm lời Ngài,...suy ngẫm Ngài là ai.
-         Câu 12: đây là lần đầu tiên ông dâng của lễ thiêu; từ bây giờ trở đi ông và con trai ông phải dâng mỗi ngày....
o   Nền tảng của chức vụ là thuận phục, đầu phục hoàn toàn chúng ta cho Chúa.
o   Mỗi người nào làm chức vụ thì phải có tấm lòng vâng lời.
o   Tôi phải trung tín trong việc dạy Lời Chúa cho nhóm Thanh niên. (cần rất cụ thể để biết mình cần phải làm gì)
o   Nếu tôi muốn dân sự tôi trung tín thì tôi phải làm gương trước trong việc đó.
o   Những nguyên tắc rút ra phải luôn luôn phù hợp với bản tính của Đức Chúa Trời. Cho dù chúng ta không còn dâng con bò, dê....nhưng vẫn còn học được nhiều bài học.
-         Câu 15: 15 Người cũng dâng của lễ của dân sự; bắt con dê đực dùng làm của lễ chuộc tội cho dân sự, giết nó và dâng lên đặng chuộc tội, y như của lễ đầu tiên
o   Dâng của lễ chuộc tội cho dân chúng.
o   Người làm chức vụ có thể cầu thay cho dân sự
o   Áp dụng chung: cầu thay cho dân sự đắc thắng tội lỗi
-         Câu cuối: kết quả của sự vâng lời là Đức Chúa Trời hiện ra chấp nhận của lễ đó.
o   Nguyên tắc; Chúa được vinh hiển qua người vâng lời Chúa
o   Áp dụng chung:
-         Có phải là tôi cần phải nhìn thấy Chúa phóng lửa ra????
o   Vì ngày nay Chúa Jesus đã làm trọn các của lễ rồi, chúng ta không còn phải dâng các sinh tế nữa.
o   Chúng ta có thể rút ra nguyên tắc nhưng không ..............nguyên tắc phải phù hợp với lẽ thật và bản tính của Ngài.
o   Nhiều lần Đức Chúa Trời bày tỏ sự vinh hiển Ngài theo nhiều cách khác nhau nên chúng ta không thể nào đòi hỏi Ngài bày tỏ theo một cách được.
-         Khi dân sự nhìn thấy sự vinh hiển thì dân sự vui mừng sấp mặt thờ phượng
o   ở đâu có sự vinh hiển Chúa ở đó có sự vui mừng.
o   Khi chúng ta nhìn thấy Chúa đáp lời cầu nguyện......hãy bày tỏ bằng sự vui mừng, ngợi khen thờ phượng Ngài. Có thể bằng nhiều cách khác nhau chứ không bắt buộc là phải sấp mặt.
o   Khi nhìn thấy sự hành động của Chúa trong cuộc đời mình thì đáp ứng bằng sự vui mừng...không nhất thiết phải bắt họ phải hét lên.
(Nhiều người ngày nay nói rằng sách của Môi se được viết hằng trăm năm sau Môi se....đó là những người không tin rằng Kinh Thánh là của Đức Chúa Trời.
ĐOẠN 10;
1 Hai con trai A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu, mỗi người đều cầm lư hương mình, để lửa vào, bỏ hương lên và dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va; ấy là điều Ngài không phán dặn họ. 2 Một ngọn lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va lòe ra, nuốt tiêu họ và họ chết trước mặt Đức Giê-hô-va.
-         Điều được nhắc đi nhắc lại: là....họ làm y như lời. Nhưng ở đây......là điều Ngài không phán dặn họ.
3 Môi-se bèn nói cùng A-rôn rằng: Ấy là điều Đức Giê-hô-va đã tỏ ra khi Ngài phán rằng: Ta sẽ nhờ những kẻ lại gần ta mà được tôn thánh và được vinh hiển trước mặt cả dân sự. A-rôn nín lặng
-         Đức Chúa Trời đưa ra lý do:
-         Những người đến với Đức Chúa Trời phải có thái độ cư xử hợp lẽ vì Ngài là Đấng Thánh.
-         Khi tôi ngồi xuống nói chuyện với ai đó...thì thái độ đó có phải là tôn kính Chúa không.
6 Đoạn, Môi-se nói cùng A-rôn, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma, hai con trai người, mà rằng: Các ngươi chớ để đầu trần và chớ xé áo mình, e khi phải chết và Đức Giê-hô-va nổi giận cùng cả hội chúng chăng; nhưng anh em các ngươi, là cả nhà Y-sơ-ra-ên, phải nên khóc vì cớ lửa thiêu hóa mà Đức Giê-hô-va nổi phừng lên. 7 Đừng ra khỏi cửa hội mạc, e các ngươi phải chết chăng; vì dầu xức của Đức Giê-hô-va ở trên các ngươi. Họ bèn làm theo lời Môi-se.
-         Áp dụng; Khi Đức Chúa Trời sửa phạt ai thì mình nên rút ra bài học để mình không bị phạm.
-         A rôn và con trai không được than khóc vì họ đang trong thời kỳ chức vụ.
8 Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng: 9 Khi nào vào hội mạc, ngươi và các con trai ngươi chớ nên uống rượu hay là uống vật chi có tánh say, e phải chết chăng: - ấy là một mạng lịnh đời đời, trải các thế đại, 10 hầu cho các ngươi được phân biệt điều thánh và điều chẳng thánh, sự khiết và sự chẳng khiết, 11 và dạy dân Y-sơ-ra-ên các mạng lịnh mà Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền dặn cho.
-         Áp dụng cụ thể, một thầy tế lễ phải tôn kính Chúa thế nào trong cách cư xử của mình. Khi đến với Chúa tâm trí phải rõ ràng tỉnh táo.
12 Môi-se nói cùng A-rôn, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma, là hai con trai A-rôn còn lại, mà rằng: Hãy lấy của lễ chay còn dư lại về của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, và hãy ăn đi không pha men, gần bàn thờ, vì là một vật chí thánh. 13 Phải ăn của lễ nầy tại nơi thánh, vì là phần của ngươi và của các con trai ngươi trong những của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va; Bởi vì đã phán dặn ta làm như vậy. 14 Còn cái o dâng đưa qua đưa lại, và cái giò dâng giơ lên, ngươi, các con trai, và các con gái ngươi hãy ăn tại một nơi tinh sạch, vì các điều đó đã ban cho làm phần riêng của ngươi và của các con trai ngươi, do những của lễ thù ân của dân Y-sơ-ra-ên. 15 Họ sẽ đem đến cái giò dâng giơ lên và cái o dâng đưa qua đưa lại với những mỡ định thiêu hóa, để dâng đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Những điều đó sẽ thuộc về ngươi và các con trai ngươi chiếu theo luật lệ đời đời, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn vậy.
-         Hướng dẫn: thầy tế lễ ăn gì, ăn ở đâu. Chúa cho biết phần nào thuộc về họ
16 Vả, Môi-se tìm con dê đực dùng làm của lễ chuộc tội, thấy nó đã bị thiêu, bèn nổi giận cùng Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma, hai con trai A-rôn còn lại, và nói rằng: 17 Sao các ngươi không ăn thịt con sinh tế chuộc tội trong nơi thánh? vì là một vật chí thánh mà Đức Giê-hô-va đã ban cho các ngươi, hầu gánh lấy tội của hội chúng, và làm lễ chuộc tội cho họ trước mặt Đức Giê-hô-va. 18 Nầy, huyết nó không có đem vào trong nơi thánh; quả đáng các ngươi ăn sinh lễ trong nơi thánh, y như lời ta đã dặn biểu. 19 Nhưng A-rôn đáp rằng: Kìa, ngày nay họ đã dâng của lễ chuộc tội và của lễ thiêu của mình trước mặt Đức Giê-hô-va; và sau khi việc rủi nầy xảy ra, nếu lại ngày nay tôi ăn của lễ chuộc tội, há có đẹp lòng Đức Giê-hô-va chăng? 20 Môi-se nghe lời đáp ấy, bèn nhận cho phải.
-         Ông A rôn nhận trách nhiệm về việc các con trai ông , nên ông thiêu luôn mà không ăn.

-         Thầy tế lễ phải được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời chứ họ không tự chỉ định được.
-         Người như thế nào mới được phục vụ trong đền thờ: không dị tật, hoàn chỉnh. Họ được sinh ra trong một gia đình đúng.
-         Có hội đồng thẩm vấn để chọn thầy tế lễ: không có vấn đề gì về sức khỏe, dòng dõi...... nếu được thì họ sẽ mặc áo trắng, tên được viết vào trong 1 quyển sách đặc biệt
-         Kh 3:5   5 Kẻ nào thắng, sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt Cha ta, cùng trước mặt các thiên sứ Ngài.
-         Những người chiến thắng; sẽ được mặc áo trắng, ghi tên vào sách sự sống.
-         Tên chúng ta được ghi trên thiên đàng,
-         IPhi 2:9   9 Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài;
-         Mục đích là để rao giảng sự nhân đức.
Tôi có ao ước trở nên thánh khiết không??? Hay là bắt buộc phải như thế.
-         Cô kia mới phải thay đổi, còn tôi đúng rồi.
-         Nhiều khi không phải đó là ao ước của chúng ta, ....
-         Thường là chúng ta cảm thấy thoải mái trong tình trạng của chúng ta , thỉnh thoảng cảm thấy tội lỗi, áp lực thay đổi.
-         Tất nhiên là mình biết mình cần trở nên giống Chúa.
-         Vậy chúng ta cần phải xin Chúa ban cho ao ước được trở nên thánh khiết. Không phải ép buộc nhưng là tự nguyện. Vì tấm lòng chúng ta thực sự muốn trở nên giống Chúa.
-         Nên chúng ta cần phải hỏi còn lãnh vực nào trong đời sống mình cần thay đổi. Chúng ta đều mong muốn thấy sự vinh hiển của Chúa. ...nhưng nó bắt đầu từ chính chúng ta trước.
-         Chúng ta thường nói về Hội Thánh khác...còn chúng ta thì sao.....liệu tấm lòng của tôi có thực sự muốn Chúa thanh tẩy và thánh hóa tôi không. Tôi có sẵn lòng tha thứ cho những người làm tổn thương tôi không?
-         Thường chúng ta nói ...tôi sẵn lòng tha thứ...nhưng vẫn nắm giữ điều gì đó. Sư tha thứ là một trong những điều khó nhất cho CDN....chúng ta cần đến với Chúa để Ngài bày tỏ cho ...ai là người chúng ta cần tha thứ.
-         Để có thể đẹp lòng Chúa khi phục vụ Ngài thì cần mặc vào bản tính công bình của Chúa, sự thánh khiết của Ngài....chỉ cần 1 người làm như vậy thôi, Đức Chúa Trời có thể sử dụng một người đó làm nên sự phục hưng.
-         Chúng ta có người nào gần gũi với chúng ta, chúng ta có trách nhiệm giải trình với họ không? Có thể nói với họ tôi đang tranh chiến với tội lỗi này..... mỗi người chúng ta cần có người để môn đệ hóa, và cần có người môn đệ hóa mình.
-         Đó là cách để chúng ta giúp đỡ lẫn nhau và không có tội lỗi bí mật mà mình phải tranh chiến với nó. Hãy cầu nguyện đê Chúa đem người đó đến cho cuộc đời chúng ta.
-         Đức Chúa Trời muốn sự thánh khiết và vâng lời. Nếu có những lãnh vực mà chúng ta chọn tội lỗi, thì nó sẽ thành rào cản của chúng ta với Đức Chúa Trời.
-         Chúng ta tìm kiếm sự thánh khiết không phải vì phải như thế nhưng vì đó là điều tốt nhất. Nó thực sự là con đường mở cánh cửa của Đức Chúa Trời ra và Ngài tuôn đổ phước hạnh của Ngài xuống.
-         Sẽ kinh nghiệm được sự vui mừng và bình an của Chúa hơn cả mọi điều.


Từ quan trọng lặp lại nhiều lần: LÀM THEO CHÍNH XÁC NHỮNG GÌ CHÚA PHÁN
-         Chỉ có một lần họ không làm theo những gì Chúa phán…..2 con trai A rôn chết.
-         IITi 2:15   15 Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật
-         Khi thầy tế lễ mang hương vào trong đền thờ thì họ phải làm chính xác những gì Chúa phán.
-         Chúng ta đang nắm giữ trong tay lời của Đức Chúa Trời. Sách Hê bơ rơ nói cho chúng ta biết ….đó là Lời sống và linh nghiệm, hoạt động trong đời sống mình, cắt chúng ta và mở ra, thấy động cơ bên trong chúng ta …là những điều chúng ta không biết về chính mình….Lời Chính là Chúa Jesus…Ngài biết những điều ở sâu bên trong chúng ta. Ngài biết chúng ta có cẩn thận cầm giữ với Lời của Ngài không.
-         Một trong những lỗi lầm của mục sư, người HVC là dùng lời Chúa cách cẩu thả. …bẻ Kinh Thánh theo hướng mình nói, một ngày kia chúng ta sẽ phải đứng trước mặt Chúa trên Thiên đàng…liệu chúng ta có thể nói con có thể giải thích Lời Chúa theo cách con muốn không???? Có thể 2 con trai của A rôn đã giải nghĩa Lời Chúa theo cách họ muốn. …. Họ vẫn dâng tế lễ….
o   Vậy đi theo Đức Chúa Trời thôi chưa đủ, mà đi theo cách Ngài muốn.
o   Không áp dụng Lời Chúa cho đời sống mình: nói to…mọi người không được phạm tội tà dâm….nhưng khi đi ra ông lại phạm.
o   Giang….không được nói xấu…….
o   Không được nóng giận…..
o   Giảng…không được ích kỷ…………nhưng tìm mọi cách để có tiền cho mình.
o   Khi chúng ta đứng trước mặt Chúa tại ngày phán xét……liệu Đức Chúa Trời có nói đó là cách tốt để con áp dụng Lời Ta không? Chúa sẽ hỏi tại sao ngươi không sống theo Lời người đã giảng.
o   Sẽ sản sinh ra sự phục hưng với người muốn làm theo Lời Chúa.
o   Sợ hãi nói ra lẽ thật:
o   Soạn bài giảng sơ sài, nhanh chóng, không dành thời gian cầu nguyện…..hậu quả là nói những lời cẩu thả mà nhiều khi không phải là lẽ thật. có những mục sư nổi tiếng…..thỉnh thoảng nói những lời cẩu thả về bản tánh Đức Chúa Trời …Chúa Jesus …………liệu họ có phải là giáo sư giả không nữa…..họ nói..Đức Chúa Trời cũng phạm tội…..ngày họ đứng trước mặt Đức Chúa Trời …Chúa sẽ hỏi ..ngươi dám nói ta phạm tội sao. Chúa giao cho chúng ta trách nhiệm rất trọng đại, rao truyền Lời Đức Chúa Trời. chúng ta phải rất cẩn thận khi nói về bản tính của Ngài.
o   Cái thách thức đối với chúng ta là phải học lời Chúa cẩn thận và cầu nguyện, nói với Chúa con hoàn toàn lệ thuộc vào Ngài khi dạy dỗ, khi dạy 1 người hay hàng ngàn người. đừng bao giờ trở nên kiêu ngạo. chúng ta phải luôn luôn có thái độ đến với Chúa, Đức Thánh Linh ơi nếu Ngài không giúp con cẩn thận trong việc soạn Lời Chúa thì ……….con không muốn thế. Việc đó quan trọng hơn là được nổi tiếng, hay có Hội Thánh lớn….vì việc quan trọng trước nhất là tôn kính Đức Chúa Trời. tôn kính Chúa thì vận dụng Lời Ngài cách cẩn trọng.
o   Chúng ta luôn trong tinh thần học hỏi, để người khác có thể dạy mình….nếu con sai thì con sẵn lòng thay đổi. điều quan trong là ý Ngài chứ không phải ý riêng của chúng ta. Nếu chúng ta thích ý kiến của mình hơn là ý kiến của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ thất bại khi đứng trước mặt Chúa. Khi chúng ta dạy dỗ chúng ta thích tìm ý của mình hơn là ý của Ngài….đó là sự kiêu ngạo.
o   Họ đã kiêu ngạo…nghĩ mình là thầy tế lễ nên có thể làm điều này. Người nghiêm túc thực hiện theo Lời Chúa thì không chết…và tiếp tục thực hiện theo điều đó.
LÊ VI KÝ 11;
1 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: 2 Hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng:
Trong các loài vật trên mặt đất, nầy là những con các ngươi được phép ăn:
          3 Hễ loài vật nào có móng rẽ ra, chân chia hai và nhơi, thì các ngươi được phép ăn. 4 Nhưng chẳng nên ăn con nào chỉ nhơi không, hay là chỉ có móng rẽ không: con lạc đà, nó nhơi, nhưng không có móng rẽ; nên hãy cầm nó là loài vật không sạch; 5 con chuột đồng, nó nhơi, nhưng không có móng rẽ, nên hãy cầm nó là loài vật không sạch; 6 con thỏ rừngTiếng cội-rễ là “arnebeth,” một thứ loài vật chúng ta biết không quả quyết, nhưng giống tựa như thỏ rừng và hay nhơi , nó nhơi nhưng không móng rẽ; nên hãy cầm nó là loài vật không sạch; 7 con heo, nó có móng rẽ, chân chia hai, nhưng không nhơi; nên hãy cầm nó là loài vật không sạch. 8 Các ngươi không nên ăn thịt và cũng không nên đụng đến thây các thú đó; phải cầm là vật không sạch.
-         Đây là đoạn dài chỉ cho biết đâu là vật được ăn, đâu là con vật không được ăn.
-         Con được ăn phải có 2 điều kiện: nhai lại và móng guốc chia hai, còn móng vuốt như chó, sư tử…thì không được.
9 Đây là các loài vật ngươi được ăn, tất cả loài vật ở dưới nước,
-          tất cả các loài có vây và vẩy dưới nước, hoặc dưới sông hay biển, những thú đó ngươi được ăn. 10 Nhưng tất cả các loài tạo vật không vây không vẩy sống dưới biển hay dưới sông, hoặc sống từng đàn hay sống giữa các sinh vật khác dưới nước, đều đáng gớm ghiếc. 11 Vì các ngươi phải gớm ghiếc các loài này, nên các ngươi không được phép ăn thịt chúng và phải gớm ghiếc xác chết của chúng. 12 Bất cứ loài nào không vây không vẩy sống dưới nước đều đáng gớm ghiếc cho các ngươi.
-         Loài được ăn phải có 2 điều kiện: có vây và có vẩy. không có thì bị gọi là …ghớm ghiếc.
-         Ghớm ghiếc: là khi nghĩ tới là buồn nôn rồi.
-         Sáng 1: 24 Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh các vật sống tùy theo loại, tức súc vật, côn trùng, và thú rừng, đều tùy theo loại; thì có như vậy. 25 Đức Chúa Trời làm nên các loài thú rừng tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, và các côn trùng trên đất tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.
-         Những con vật mà Chúa cho dâng thường là con họ được ở nhà.
-         Trong nền văn hóa thời đó; khái niệm con vật sạch hay không sạch là mạnh mẽ trong các dân tộc thời đó. Những con vật ăn thịt thì thường không ăn, vì trước khi ăn nó phải giết con khác. Nó liên quan đến sự chết. Nhắc nhở cho dân Y-sơ-ra-ên hậu quả của tội lỗi là sự chết. là dân Chúa thì không nên liên quan đến tội lỗi.
-         Mỗi ngày bằng nhiều cách khác nhau họ được nhắc nhở về hậu quả của tội lỗi. Đức Chúa Trời sử dụng những điều thuộc về nền văn hóa để dạy về sự thánh khiết của Ngài.
-         Luật của dân Y-sơ-ra-ên về đồ ăn nó nghiêm ngặt hơn so với các dân tộc xung quanh. Phân biệt rạch ròi họ với dân tộc khác…đó là điều khiến họ khó hòa nhập với dân khác. Cách dân Y-sơ-ra-ên ăn uống thành rào cản với dân ngoại.
-         Phi e rơ thấy khải tượng………..những con vật ô uế…Chúa bảo ông ăn.
-         Mác 7: 14 Bấy giờ, Ngài lại kêu đoàn dân mà phán rằng: Các ngươi ai nấy hãy nghe ta và hiểu: 15 Chẳng sự gì từ ngoài người vào trong có thể làm dơ dáy người được; nhưng sự gì từ trong người ra, đó là sự làm dơ dáy người. (Câu 16: Nếu ai có tai mà nghe, hãy nghe! Câu nầy không có trong các bản cũ nhứt.) 17 Khi Ngài vào trong nhà, cách xa đoàn dân rồi, môn đồ hỏi Ngài về lời thí dụ ấy. 18 Ngài phán rằng: Vậy chớ các ngươi cũng không có trí khôn sao? Chưa hiểu chẳng có sự gì ở ngoài vào trong người mà làm dơ dáy người được sao? 19 Vả, sự đó không vào lòng người, nhưng vào bụng, rồi bị bỏ ra nơi kín đáo, như vậy làm cho mọi đồ ăn được sạch. 20 Vậy, Ngài phán: Hễ sự gì từ người ra, đó là sự làm dơ dáy người! 21 Vì thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, 22 tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. 23 Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người.
-         Mục đích của luật đồ ăn: dạy họ về sự thánh khiết, để phân rẽ họ khỏi dân ngoại thờ hình tượng. Nếu họ không vâng lời Chúa thì bị ô uê
-         Nhưng người do thái thì bị sai lầm: vì họ coi trọng hình thức hơn là bài học thuộc linh. Họ rất quan tâm đến việc người khác ăn gì mà không quan tâm bên trong họ có cái gì. Họ không hiểu được ý nghĩa của nó mà quan trọng là luật pháp thôi. Chúng ta phải cẩn thận để không rơi vào lỗi đó. Chúng ta đừng lập nên danh sách dài…đừng làm điều này điều kia…vì họ sẽ hiểu điều quan trọng là luật thôi.
-         Đức Chúa Trời quan tâm việc chúng ta có được ăn con khỉ hay là quan tâm trong lòng chúng ta có ăn sự cay đắng ghen ghét không?
-         Sáng 8:20…Nô ê trước thời Mô se đã có ý niệm về vật sạch và không sạch rồi. con vật sạch được bày lên bàn thờ để dâng cho Chúa.
-         Đoạn 9:3…Chúa cho phép ăn các loài…nhưng rồi với người DO thái Chúa giới hạn lại, rồi Chúa Jesus đến xóa bỏ đi.
-         Thời đấy con vật được liệt vào vật sạch là vật họ vẫn nuôi.
-         Người Do thái rất ghét con lợn: Nhiều dân tộc xung quanh…con heo được dâng cho người chết.
-         Le 11:44   44 Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi; ta là thánh, nên các ngươi phải nên thánh, thì sẽ được thánh. Các ngươi chớ vì một con nào của loại côn trùng trên mặt đất mà làm lây ô uế cho thân mình. 45 Vì ta là Đức Giê-hô-va, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô đặng làm Đức Chúa Trời của các ngươi; các ngươi phải nên thánh, vì ta là thánh.
-         Mọi điều luật đều hướng về sự dạy dỗ: Đức Chúa Trời là thánh khiết. và chúng ta không đạt được mục tiêu đó…nhận thức mình là tội nhân và cần được cứu qua Chúa Jesus.

Latest Features

Weather

April - 2025
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       

Facebook comments