ĐỀ
TÀI:. ĐẶC TÍNH CỦA NGƯƠI MÔN ĐỒ ĐẤNG CHRIST
KINH
THÁNH: MA-THI-Ơ 11
LỜI
CHÀO:

Trong
bầu khí yêu thương Hội Thánh ấm áp như một gia đình vậy.
Tôi
nghĩ thiết tưởng không còn có dịp và cơ hội để gặp lại anh chị em nữa.
Nhưng
nói như Vua Đa vít năm xưa rằng: “ Đức
Giê-hô-va đã nghe tiếng khóc lóc ta.” ( Thi-thiên 6:
8)
Sự khóc lóc đến trọ ban đêm,
Nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng.
Nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng.
Qua
cơn thập tử nhất sinh thân thể, và tâm trí còn nguyên vẹn đứng trước mặt anh
chị em là một chứng tích về quyền năng lớn lao vĩ đại của Đức Chúa Trời đã giữ
gìn, thêm sức và chữa lành trên đời sống tôi.
Vì
hai bệnh rất nặng đó là: Viêm Màng Não và Nhiễm Khuẩn Đường Huyết.
Theo
lời của Bác sĩ thì những rủi do mà hai căn bệnh này để lại rất nguy hiểm.
1. Nếu sống trở thành người thực vật
2. Có thể dẫn đến tử vong rất cao
Trước
đi khám Chúa đã cho tôi trước đó 3 ngày là: Tôi bị Viêm Màng Não, tôi đã nói
với anh Khương trước đó 3 ngày.
Đi
đến bệnh viện 3 ngày sau tôi đến bệnh viện Y Học Biển gặp một em cũng là con
cái của Chúa đang làm Bác sĩ trong bệnh viện để xét nghiệm và khám nhưng chỉ
nói cảm cúm thường.
Trong
tâm linh tôi không tin như vậy: Cho nên biểu chiều tôi đã đi xe đến bệnh viện
Tiệp vào khoa thần kinh khám theo khoa yêu cầu. Bác sĩ chuẩn đoán là bị Viêm
Màng Não phải nhập viện ngay.
Sau
hai ngày nằm viện, Bác sĩ lấy Tủy để xét nghiệm, thì kết luận tôi bị Viêm Màng
Não và Nhiễm Khuẩn Đường Huyết.
Tôi
đã khóc lóc với Chúa và kêu cầu ngày trong sự cùng cực, tột độ.
Nằm
trên giường bệnh, tôi đã quay mặt vào tường giống như tiên tri Ê-xê-chi-ên xin
Chúa rằng: Xin Chúa cho con sống thêm dài lâu trên đất nhưng xin Ngài hãy cho
con ra viện cách lành lặn không để lại bất kỳ di chứng nào cả.
Và
quả thật Ngài đã nghe thấy sự khóc lóc của tôi.
Các
Bác sĩ nói hiếm có ca Viêm Màng Não nào lại có sự tiến triển và phục hồi nhanh
và nguyên vẹn như vậy.
Điều
đó, người ta không giải thích được. Nhưng tôi biết đó là quyền năng của Chúa đã
thực thi.
Bình
thường người ta lấy tủy phải mất từ 10-15 phút nhưng tôi chỉ mất từ 2-3 phút.
Bác sĩ nói chưa có ai lấy tủy nhanh như thế này bao giờ.
Theo
sự giải thích của Y khoa thì trong 20 năm một người mới sản sinh ra được từ
3-5cc tủy.
Nhưng
người ta đã lấy của tôi 3 típ nhỏ. Khi bị lấy tủy bạn sẽ hoàn toàn đối diện
giữa cái sống và sự chết.
Toàn
bộ hồng cầu đều bị đánh sập, bạn sẽ không thể cử động được và trong lúc nằm
thoi thóp.
Trong
tâm linh của tôi đã hát lên bài thánh ca: Neo Tôi Chắc, Rất Chắc.
Tuy giông tố xô hồn mạnh
thay,
Sa tan tức muốn cắn nuốt
ngay;
Nương trong Chúa chí tôi nào
rúng,
Dẫu sóng gió thét gầm hiếp
húng,
Neo tôi chắc thật an ninh
bấy,
Quyết cứ neo vững tâm hồn
đây.
Ð.K:
Neo tôi chắc rất chắc, chắc
lắm,
Bao giông tố khó thể đánh
đắm,
Tuy thân bách nhỏ bé mong
manh,
Không trôi trắc, lắc chao
chòng chành.
Neo tôi chắc, chắc, chắc,
chắc chắn an lành.
Nhưng
tôi nay nhớ đến ơn lớn của Chúa mà nói như tác giả sách Nhã ca rằng:
“Vì kìa, mùa đông đã qua,
Mưa đã dứt hết rồi;
12 Bông hoa nở ra trên đất;
Mùa hát xướng đã đến nơi,
Và tiếng chim cu nghe trong xứ;
13 Cây vả đương chín trái xanh tươi của nó,
Và nho trổ hoa nực mùi hương.
Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy chỗi dậy và đến! ”
Mưa đã dứt hết rồi;
12 Bông hoa nở ra trên đất;
Mùa hát xướng đã đến nơi,
Và tiếng chim cu nghe trong xứ;
13 Cây vả đương chín trái xanh tươi của nó,
Và nho trổ hoa nực mùi hương.
Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy chỗi dậy và đến! ”
Xin
Chúng ta cùng đón chào sự sống mới, niềm vui mới, rượu mới, bầu ra mới, cành
nho mới tiếp tục sai trái, trái thường đậu luôn.
Tôi
gởi lời tri ân rất lớn tới toàn thể các anh chị em cầu nguyện cầu thay, xòe
tay, tiếp trợ bằng sức lực bằng tiền bạc và sự phục vụ tận tụy của anh chị em
dành cho tôi.
Tôi
cầu xin Đức Chúa Trời là Đấng giàu có, vô lượng vô biên đổ phước xuống trên anh
chị em đền bù cho sự khó nhọc của anh chị em bởi vì kẻ hèn mọn như tôi.
Tôi
hết sức chân thành cảm ơn tới các anh chị em mà tôi gọi là anh chị em thời Tân
Ước.
Người
đã sẵn sàng đi vay chạy tiền bạc để lo viện phí cho tôi.
Cảm
ơn gia đình của Anh Khương Chị Hoa, cháu Oanh đã chăm sóc tôi suốt ở trên viện.
Cảm
ơn Bác Gái đã nấu cơm cho tôi ăn, cảm ơn các anh chị Khánh Bích, Quý Hương, Em
Điền, Em Thanh tối nào cũng phải nên viện thăm nuôi.
Cảm
ơn Em Thu cũng đã mang cơm tới cho tôi vào tối thứ bẩy.
Một
lần nữa tôi cảm ơn toàn thể quý anh chị em đã góp công, góp của, góp thì giờ để
cầu thay, tiếp trợ, thăm nuôi để hôm nay tôi lại được đứn đây cùng anh chị em.
Trước
khi học Lời của Chúa: Tôi có làm mấy câu thơ trong những ngày nằm ở bệnh viện
xin cùng đọc để thấy tâm trạng của kẻ đang ở trong trũng bóng chết.
Bây
giờ, chúng ta cùng đến với Lời của Chúa qua sách Ma-thi-ơ 11, để chúng ta cùng
nhau tìm hiểu làm thế nào để trở thành một người Môn đồ hiệu quả: Đề tài của
buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học là: ĐẶC TÍNH CỦA NGƯƠI MÔN ĐỒ ĐẤNG CHRIST
Đặc
tính đầu tiên CỦA NGƯƠI MÔN ĐỒ ĐẤNG CHRIST là:
I.
SỰ TRUNG THÀNH (
MA-THI-Ơ 11:2 & Luca 7:18)
Giăng
Báp tít là vị tiên tri sau cùng của thời đại Cựu Ước ông cũng một vị tiên
tri cô đơn hơn ai hết vì sứ điệp ông giảng làm cho họ ghét ông lắm bởi ông
thường chỉ thẳng vào thành tôn giáo là
người Pha-ri-si, và thầy thông giáo hai thành phần này chỉ có cái áo tôn giáo
bề ngoài đạo đức nhưng bên trong thì đầy sự giả hình , dối trá, không được tái
sanh rằng: “ Hỡi dòng dõi rắn lục; bay vốn là loài xấu, làm sao nói được sự
tốt?” ( Mat 12:34 )
Rất
ít người có sự can đảm, ngay thẳng, công chính giống như Giăng Báp tít.
Có
ai dám chỉ vào người khác mà bảo họ là rắn lục chưa? Họ sẽ giết chúng ta.
Trong Phúc Âm Mat 23:33Chúa Giê
xu cũng phán với thành phần tôn giáo ấy rằng : “ Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà
tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?”
Qua
nhà tiên tri Giăng Báp tít và lời dạy của Chúa Giê xu cho chúng ta biết: Tất cả
những người tin Chúa chỉ là vỏ bề ngoài mà không có lòng tin Chúa thật, không
chịu ăn năn, hoán cải và tái sanh thì chắc chắn số phận của họ không tránh khỏi
sự đoán phạt nơi địa ngục được.
Vì Chúa Giê xu
cũng phán rằng: “ Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào
nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà
thôi.” ( Mat 7:21 )
Giăng
Báp Tít là người trung thành với sứ mạng mà Chúa đã ủy thác, ngay từ khi còn
nằm trong bụng mẹ thì Đức Chúa Trời trao cho ông một sứ mạng rất đặc biệt và
ông trung thành với sứ mạng đó là dọn đường cho Chúa Cứu Thế.
Không
chỉ như vậy Giăng Báp Tít còn trung thành với cả sứ điệp mà ông rao giảng, rất
ngay thẳng, rất công chính, dám thách thức thà chịu chết chứ không thỏa hiệp
với thói đời. Giăng Báp tít thà mất lòng loài người để làm đẹp lòng Chúa.
Con
người của Giăng cao thượng không phải ở cách ăn mặc hoặc sỡ hữu những tài sản
mà ông là một người công chính, là người liêm khiết, ngay thẳng. Là người
giữ được tấm lòng ngay thẳng, thủy chung với sứ mạng Chúa ủy thác.
Tố
chất của Giăng, con người của Giăng đã sản sinh ra, tạo ra những con người như
vậy giống ông.
Một
người thầy vĩ đại sản sinh ra những học trò vĩ đại. MÔN ĐỒ CỦA GIĂNG BÁP
TÍT LÀ NGƯỜI TRUNG THÀNH VỚI NGƯỜI THẦY CỦA MÌNH.
Qua
bối cảnh của đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc, hoàn cảnh của Giăng lúc này
rất bất lợi, vì đã can ngăn vị vua Hê-rốt là vua chư hầu không làm điều ác: đó
là lấy vợ của em mình. Và cuối cùng ông đã bị nhốt trong ngục tù, tối tăm, lạnh
lẽo. ( Ma-thi-ơ 14:1-12)
Tuy
ông đang ở trong tù nhưng môn đệ vẫn đến với ông, thầy bị tù ngục nhưng không
bỏ thầy một mình. Họ không cắt đứt mối giao thông với thầy của mình. Họ vẫn
cầu nguyện cho thầy của mình, và luôn sằn sàng chạy đến mỗi khi thầy gọi. Họ
đã đến gặp thầy mình ngay tại trong ngục.
Thậm
chí cao hơn cả, lớn hơn cả, hy sinh và can đảm hơn cả là: Ngay cả khi thầy bị
người ta chặt đầu thì các môn đồ của Giăng Báp Tít vẫn giữ được tấm lòng thủy
chung, sắt son và làm tròn nghĩa vụ của một đệ tử đối với người thầy qua việc lấy
xác thầy và mai táng thầy cách tươm tất ( Ma-thi-ơ 12:12)
Theo
Chúa cho đến cuối cùng, theo Chúa dù bão dông đen tối đến với đạo của Chúa, cơn
bách hại, tù ngục giam giữ, dù cho đầu lìa khỏi cổ người thầy vẫn giữ sự trung
thành không chối bỏ sứ mạng dang dở. Đó là sự thôi thúc và niềm hãnh diện của
các môn đồ của Giăng Báp tít đã làm điều đó với ông, cho ông.
Thật
đúng như Lời Chúa có chép: Gieo gì gặt lấy, ai gieo giống chi thì gặt giống ấy:
Khi người thầy trung thành với sứ mạng từ trời thì cũng sản sinh và gặt được
những môn đồ trung thành với Chúa.
Bạn
thấy không? Người nào trung tín đi nhóm sẽ thấy đời sống tâm linh tăng trưởng,
và làm gương và ích lợi cho người khác.
Người
nào có tấm lòng dâng hiến tự nguyện sẽ thấy được bàn tay toàn ái của Chúa dơ ra
ban thưởng.
Bạn
có phải là một mô hình hay mẫu người giống như Giăng Báp Tít hay không?
Tôi
và anh chị em có mối thông công, chặt chẽ, khắng khít giống như tình thầy trò
của Giăng Báp tít hay không?
Đây
chính là sự thuận phục vĩ đại nhất của người môn đồ Đấng Christ, Đây chính
là đặc tính đầu tiên và trọng yếu của một người môn đồ Đấng Christ. Sự thuận
phục, trung thành nó đến từ bên trong tấm lòng của các môn đồ, sự trung thành
này không đến từ bên trên giáng xuống, nhưng xuất phát từ sâu thẳm nội tâm của
các môn đồ của Giăng.
Quý
vị thân mến! Chúa Giê xu Ra-bi vị thầy kính yêu của chúng ta, Ngài muốn chúng
ta hãy trở thành những môn đệ trung thành của Ngài.
Đặc
tính của người môn đồ Đấng Christ đó là: Phải trung thành và phải trung thành
với cả sứ mạng được rao phó đó là làm theo Lời của Ngài.
Ngài
muốn tôi với quý ông bà anh chị em có
tấm lòng trung thành với Chúa, một sự trung thành xuất phát từ bên trong, từ
niềm yêu mến chứ không phải từ sự khiếp sợ.
Hãy
đầu phục Ngài, hãy trung thành, thủy chung với Ngài.
Bạn
ơi! Quý vị có phải là những môn đệ giống như hai người môn đệ của Giăng Báp
tít không?
Thánh
Kinh không nhắc tên của họ, không đề cập đến họ cao hay thấp, giàu hay nghèo.
Nhưng
họ là những con người đã trung thành và vui mừng cùng chịu khổ với thầy.
Trong Phúc âm Mat 13:21 về những
kẻ nghe đạo, tin đạo song không đâm rễ trong đạo, không sống trong đạo, không
có Chúa ngự trị thì hạng người tin đạo ấy chỉ là vô ích mà thôi.Chúa Giê xu phán:
“ Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy; 21 song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm..”
Đặc
biệt trong câu này Chúa Giê xu nói hai lặp lại hai lần động từ “ liền ”
Chữ
Liền mà Chúa Giê xu đề cập ở đây là: tức thì, lập tức, không do dự. Họ nghe
và tin rất dễ nhưng cuối cùng cũng liền tức thì bỏ đạo khi đạo gặp bắt bớ. Đến
khi vì đạo mà gặp bắt bớ thì họ lập tức không do dự bỏ đạo.
Minh
họa: Lúc tổng hội có tiền chi trả hàng
tháng thì họ vui mừng phục vụ Chúa nhưng lúc tổng hội hết tiền hết chi trả thì
bỏ cuộc, bỏ chức vụ, bỏ sự kêu gọi để đi làm ích riêng. Đó không phải là đặc
tính của người môn đồ Đấng Christ. Không phải khi chúng ta không còn ở với nhau
nữa, không ở chung Hội Thánh nữa thì chúng ta bỏ cuộc không hầu việc Chúa nữa.
Nhưng dù nơi đâu, hoặc bất cứ chỗ nào thì chúng ta hãy công bố như Giô suê
rằng: Ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê hô va.
Đó là đặc tính của người môn đồ Đấng Christ.
Thưa
quý vị!
Bài
học các môn đồ năm xưa để lại cho chúng ta những bài học rất sâu sắc.
Chúa
Giê xu đã nói trước vۛi các môn đồ của mình rằng: “ đêm nay hết thảy các ngươi đều sẽ vấp phạm vì cớ ta”
Các
môn đệ ai nấy quả quyết mạnh mẽ rằng: Chúng tôi sẽ chẳng chối thầy đâu.
Thậm
chí Phi-e-rơ nói hùnh hồn hồn rằng: dẫu các anh em con bỏ thầy xong con sẽ
chẳng chối thầy đâu. Nhưng nói trước bước không qua. Thậm chí đã chối thầy
tới ba lần.
Ngược lại với các môn đồ của Giăng Báp
tít bạn sẽ không nghe thấy cuộc đối thoại nào cả, không có tiếng nói nào
cả, không có lời quả quyết kết ước nào cả. Nhưng họ đã trung thành với
thầy, đến với thầy lúc thầy ở trong ngục tù tăm tối, thậm chí đi lấy xác thầy
để mai táng.
Chúa
Giê xu là vị thầy đáng kính của mọi vị thầy, giáo sư của mọi giáo sư.
Ngài trổi hơn Giăng vì Ngài là Con của Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đức
Chúa Trời, vì Ngài đến trời.
Giăng
Báp tít đã khẳng định trước mặt bàn dân thiên hạ rằng: ta không xứng đáng cúi xuống mở giây giày của Ngài.
Tại
sao ông giống như một cây sậy mong manh, ông giống như ngọn đèn le lói mà
lại có được những đệ tử trung thành như vậy?
Chắc
chắn ông không thể sánh với Chúa Giê xu được.
Nhưng điểm nhấn ở đây là tấm lòng
của môn đệ của Giăng Báp Tít.
Các môn đệ của Giăng Báp tít đã
rất trung thành với Giăng vì họ biết rõ thầy mình là vị tiên tri của
Chúa.
Các
môn đệ của Chúa Giê xu chỉ xem Chúa như là vị lãnh đạo chính trị cứu và
giải thoát họ ra khỏi sự nô lệ của người La Mã.
Chính
vì lẽ đó mà Chúa đã nói trước mặt các môn đồ của Ngài rằng: Ngài phải đi lên
Giê-ru-sa-lem, chịu nộp trong tay của kẻ có tội, chịu đánh đập, chịu sỉ nhục rồi
họ giết Ngài đi. Và ông Phi-e-rơ đã đem Ngài riêng ra để can dán Chúa đừng đi,
cũng đừng chịu như vậy.
Đối
với các môn đồ lúc đó: Thầy của họ phải cỡi bạch mã trắng, đội vươn miện, và
cầm gươm chói sáng, có đạo quân cờ xí đi đến đâu dẹp tan quân thù.
Nhưng
họ không biết rằng: Ngài đến để chịu đau khổ, họ đã khạc nhổ nước miếng vào
mặt, họ chùm đầu đấm Ngài, họ chế diễu Ngài, những đòn roi móc thịt rồi phải
vác cây gỗ thánh giá rất nặng lên đồi bị đóng đinh chịu giết.
Thưa
Hội Thánh!
Bạn
có thấy vị thầy kính yêu chịu thịt nát, đau thương vì chúng ta hay không? Ngài
là Con Ngài đã phải học để trung thành với Đức Chúa Cha, Ngài đã trung thành
với sứ mạng đến trần gian để gánh thay, chịu thế chết cho bạn, cho con cái bạn,
cho những người thân của bạn cách nhục nhã vô cùng.
Ngài
đã trung thành không bao giờ chịu khuất phục hay thỏa hiệp.
Sáng
nay tôi kêu gọi, anh chị em hãy dâng trào cảm xúc đau thương, đổi cười ra khóc,
đổi vui ra buồn để thấy bản thân mình là một người môn đồ thường bất trung, bất
tín với Chúa lắm thay.
Nếu
bạn và tôi chỉ nghĩ và cho rằng: Chúa chỉ đến để ban cho gia đình bạn mái
ấm, sức khỏe, tiền bạc thì thật dễ mà bỏ Chúa lắm.
Vì
trên đường đời có lắm đau thương, đặc biệt chúng ta lại đang đi trên con
đường chật và hẹp nữa.
Đoàn
dân năm xưa theo Chúa chỉ vì bánh để nuôi thân, nhưng rồi họ cũng lui đi
mà thôi.
Minh
họa:
Khi bạn đối diện giữa ranh giới giữa sự
sống và cái chết bạn mới thực sự nhận ra Chúa là ai và Ngài có giá trị
như thế nào trong cuộc đời bạn.
Khi bạn chỉ cách mặt đất có một hơi
thở lúc đó bạn mới yêu quý và trân trọng sự sống.
Thường mỗi ngày chúng ta cầu nguyện
xin Chúa cho mỗi ngày đồ ăn, làm ăn, hạnh phúc, nhà cửa xe cộ nhưng khi
bạn thoi thóp như ngọn đèn gần tắt bạn mới thực sự nhận ra Chúa mới là sự
sống thật của chúng ta.
Khi bạn theo thầy, bạn biết rõ thầy,
bạn sống với thầy bạn sẽ không bao giờ bội thầy của mình được.
Minh
họa:
Ê-li
bảo với Ê-li-Sê rằng con hãy ở bên này sông thầy phải qua bên kia sông
Nhưng
Ê-li- sê đã không nghe, quyết theo thầy, cùng qua sông, cùng lội bùn, cùng
ướt áo với thầy.
Khi
vì cớ niềm tin, anh chị em bị vu khống, chống đối, miệt thị, nhục mạ lúc đó anh
chi em và tôi đang cùng qua sông với thầy, cùng lội bùn chịu khổ với thầy,
khi anh chị em bị cô đơn nằm trên giường bệnh thể xác đau đớn, nước mắt dầm dề
anh chị em đang cùng ướt áo với thầy.
Thưa
anh chị em! Tôi đứng đây để gởi đến anh chị em sứ điệp từ trời rằng: Hãy trung
thành với thầy Giê xu của mình, vì Ngài là sự sống của chúng ta.
Minh
hoa:
Phao
lô nói: mọi người ở xứ A si đã lìa bỏ ta hết rồi chỉ còn lại một mình Luca
ở với ta.
Tại
sao họ bỏ Chúa, bỏ chức vụ, bỏ người của Chúa vì họ ham hố đời này.
Đừng
vì đau yếu mà bỏ Chúa
Đừng
vì thất nghiệp mà đánh mất lòng trung thành.
Đừng
vì mọi thứ tạm bợ ở đời này mà đánh mất đi sự sống.
Đừng
vì đạo bị bắt bớ, đừng vì người đời chế diễu mà bỏ Chúa.
Vì
nếu làm như vậy chính anh chị em và tôi đang đẩy linh hồn mình xuống địa ngục
Anh em ơi, tôi được xem như từ cõi
chết mà trở về nói với anh chị em rằng: Chẳng có điều gì trên thế gian này
quý cho bằng sự sống.
Và cũng chẳng có một người nào
trên thế gian này có thể ban cho anh em sự sống ngoài Chúa Giê xu Christ.
Hãy
bắt lấy sự sống đời đời
Sứ
đồ Giăng viết trong sách Khải huyền 2:10 rằng: “ Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban
cho ngươi mão triều thiên của sự sống.”
He
3:6 “ Nhưng Đấng Christ thì trung tín như
con trai quản trị nhà Chúa;mà nhà Chúa tức là chúng ta, miễn là chúng ta giữ
vững vàng cho đến cuối cùng lòng tin chắc và trông cậy, là sự chúng ta lấy làm
vinh hiển.”
II.
SỰ VÂNG LỜI CỦA MÔN ĐỒ GIĂNG BÁP TÍT
Giăng
sai đi họ liền đi,
Họ
quan sát lắng nghe
III.
MÔN ĐỒ GIĂNG BÁP TÍT LÀ CHỨNG NHÂN
Về
thuật lại
Vâng
lời Thầy vâng Lời Chúa nữa.