ĐỀ
TÀI: CHUẨN BỊ NGÀY CHÚA TRỞ LẠI
KINH
THÁNH: I Tê-sa-nô-ni-ca
NHẬP
ĐỀ:
Trân
trọng kính chào quý tôi con của Chúa Giê-xu yêu dấu,
Tuần
nào cũng được nhìn thấy quý ông bà anh chị em trung tín đi thờ phượng Chúa,
lòng tôi rất được an ủi. Sứ đồ Phao-lô nói rằng: Hãy đi thờ phượng Chúa để yên
ủi nhau! Thiếu vắng một người là thiếu vắng sức mạnh, thiếu vắng một người là
thân thể của Chúa bị khuyết, thiếu vắng một người như thiếu vắng một tình
thương.
Trong
những ngày vừa qua, ngồi một mình nhìn lại cuộc đời thấy cô đơn, buồn buồn,
bâng khuâng bèn làm mấy câu thơ, tất nhiên thơ trong lúc tuyệt vọng không được
tươi sáng nhưng tôi vẫn đọc để thấy cái thực tại của đời sống mình.
Con cứ hỏi tại sao Ngài dựng nên con
Gánh chịu đau thương, tan nát cuộc đời
Ước gì Ngài giết con từ tấm bé
Đừng để trên đời, con than xiết biết bao
Bố bỏ vào bao dìm xuống ao
Đốt lửa chất rơm, cầm dao mác
Đe dọa chửi rủa mày chết đi
Thiết tưởng, đoạn trường con thật ngắn
Hôm nay, nhìn lại vẫn ở đây.
Tại sao Chúa dựng nên con
Bé nhỏ lang thang khắp nẻo đường
Vác bị xin ăn mồ hôi ướt
Áo rách quần vá, chân đi không
Mùa hè nắng gắt dát bỏng chân
Mẹ ơi, con đói con mệt lả
Mẹ thương mẹ cõng ở trên lưng
Chân xưng mắt đỏ vì hay khóc
Tại sao Chúa lại dựng nên con
Để con bơ vơ không cửa không nhà
Gầm cầu, đói rách, lạnh buốt giá
Có ai thấu hiểu nỗi lòng tôi
Tại sao Chúa dựng nên con
Để con chơi vơi giữa bến cuộc đời
Bồng bềnh, trăm nỗi sầu ai oán
Ước gì đừng có trên đời thôi.
Trở
lại, với chủ đề của chúng ta buổi sáng hôm nay, chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại,
bạn phải làm gì cho ngày Chúa trở lại? Bạn phải sống ra sao trước ngày Chúa
Giê-xu Ngài trở lại?
Tuần
trước, chúng ta đã nói những bí quyết trong sách I Tê-sa-nô-ni-ca lá thư của sứ
đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu sống tại thành phố Tê-sa-nô-ni-ca và mỗi chúng
ta đang sống trong những thời đại cuối cùng phải biết chuẩn bị như thế nào
trong lúc chờ đợi Ngài?
I.
TIẾP NHẬN ĐẠO (
Tức là tiếp nhận Chúa Giê-xu)
II.
ĂN Ở THEO ĐẠO (
Tức là phải có một nếp sống trong sạch,
Hôm
nay, chúng ta sẽ học phần thứ ba, chúng ta phải làm để chuẩn bị ngày Chúa quang
lâm đó là:
I.
PHẢI GIẢNG ĐẠO (
“ Tin lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ
được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ
đến.” (Ma-thi-ơ 24:14)
Tin
lành về nước Đức Chúa Trời được giảng ra khắp đất, đây phương thuốc để cứu thế
giới thoát khỏi sự chết đời đời và sự cực hình trong hồ lửa.
Nhiều
người tưởng rằng: Thiên đàng và địa ngục là chuyện của mấy người mê-tín hoặc
dành cho con trẻ. Nhưng nếu không có thiên đàng và địa ngục, không có sự thưởng
phạt kẻ ác và người công bình thì chắc chắn Chúa Giê-xu không cần phải đến thế
gian này làm gì.
Ngài
đã đến để Ngài cứu những người hư mất trong thế gian này.
Minh
họa:
Trên
đoạn đường 10 đi từ ngã tư quán toan về cầu Tiên Cựu quý vị sẽ nhìn thấy một
Học Viên của Đạo Phật được xây dựng trên diện tích hơn
Nhưng
điều đó không phải là phương thuốc để cứu thế giới. Để cứu thế giới này khỏi sự
chết đời đời và cực hình thì không phải xây nhiều nhà thờ, hoặc theo nhiều đạo,
dâng hiến, bố thí mà chỉ có một cách duy nhất thôi đó là: Tin Lành về nước Đức
Chúa Trời.
Tin-lành,
phúc âm phải được rao giảng ra.
Sứ-đồ
Phao-lô nói trong thư Rô-ma 10 như sau: “Vì
ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. 14 Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao
được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì
nghe làm sao? 15 Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? như có
chép rằng: Những bàn chân kẻ rao truyền tin Lành là tốt đẹp biết bao!”
Chưa
nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm
sao? 15 Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào?
Tại
sao Tin-lành lại cần phải được rao giảng vì sứ đồ Phao-lô trả lời rằng: Vì nếu
không ai rao giảng thì họ không biết mà tin. Họ chưa nghe nói về Ngài thì làm
sao mà tin được.
Quý
anh chị em thân mến,
Sứ-đồ
Phao-lô nói trong I Tê-sa-nô-ni-ca 2: 2 rằng: “nhưng sau khi bị đau đớn
và sỉ nhục tại thành Phi-líp,
như anh em đã biết, thì chúng tôi trông cậy Đức Chúa Trời, cứ rao truyền đạo
Tin lành của Đức Chúa Trời cách dạn dĩ giữa cơn đại chiến.”
Mặc
dầu bị đau đớn và sỉ nhục chịu khổ vì cớ Chúa Giê-xu, vì phải phải rao truyền
Tin-lành của Chúa mà bị đánh đập, phải chạy chốn nay đây mai đó, họ bị khinh
rẻ, xem thường như rác rến và cặn bã của thế gian. Xong ông vẫn không hề thấy
chán nản, bỏ cuộc. Ông đã nói: Mặc dầu bị đau đớn, đòn vọt, lao tù và sỉ nhục
xong ông vẫn cứ rao truyền đạo Tin-lành của Đức Chúa Trời cách dạn dĩ giữa cơn
đại chiến.
Tại
sao ông phải làm như vậy! Vì để cứu đồng bào.
Ông
đã tâm sự trong Rô-ma
Quý
vị ơi!
Rao
giảng Tin-lành là phương cách duy nhất để cứu vớt bố mẹ, ông bà, anh chị em và
những người làng xóm của chúng ta.
Chúng
ta phải nói như sứ đồ Phi-e-rơ rằng: Vàng, bạc ta không có cho ngươi, nhưng
điều ta có ta cho ngươi.
Quý
vị không có vàng, bạc, tiền của cho người ta, hoặc cho nhau. Nhưng điều ta có
đó là Chúa Giê-xu, đó là Tin-lành về nước Đức Chúa Trời, đó là sự sống đời đời,
đó là thiên đàng. Ta hãy cho họ bằng cách rao giảng về Chúa Giê-xu, rao giảng
về Tin-lành để cứu vớt mọi người.
Ngày
Chúa Giê-xu trở lại rất cấp kíp rồi, nhìn vào thế giới, chúng ta thấy những dấu
hiệu về đói kém, khó khăn, bệnh tật, dịch lệ, chiến tranh, tà giáo, bội đạo xảy
ra tràn ngập khắp mọi nơi. Và Chúa Giê-xu phán: khi nào chúng ta nhìn thấy
những điều đó xảy ra thì con người sắp trở lại.
Chúa
Giê-xu sắp trở lại rất kíp chừng nào thì Tin-lành của Chúa Giê-xu cần phải cấp
kíp được rao giảng ra thể ấy.
Trước
khi Chúa Giê-xu Ngài thăng thiên về trời, Ngài đã để lại một mạng lệnh rất
trọng đại cho các môn-đệ của Ngài và mỗi chúng ta ngày nay rằng:
“Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn
đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. 19 Vậy,
hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà
làm phép báp-têm cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho
các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”
Chúa
Giê-xu phán: Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy làm phép báp têm, hãy dạy họ giữ mọi
điều Ngài truyền dạy.
Đây
chính là trọng trách rất nặng nề, đây là điều Chúa muốn chúng ta cần phải thực
hành để có thể trả ơn được Đấng đã chịu khổ vì chúng ta, chịu chết và sống lại
và cứu chúng ta.
Chúng
ta hãy trả ơn Ngài và vâng lời Ngài bằng cách rao truyền Tin-lành của Chúa
Giê-xu cho thế gian mờ tối này.
Ngài
đã phán trong Phúc Âm Luca 4: 43 rằng: “phải rao Tin Lành của nước Ðức Chúa Trời
nơi các thành khác; vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến.”
Cốt
tại việc rao giảng Tin-lành mà Ngài đến để cho thấy sự rao giảng Tin-lành là
phương cách duy nhất để cứu rỗi người ta. Chỉ có rao truyền Tin-lành thì mới
hoàn thành được đại mạng lệnh của Chúa, chỉ có rao truyền Tin-lành thì mới mong
có người tiếp nhận Ngài. Chỉ có rao truyền Tin-lành mới đền ơn được Chúa.
Việc
rao truyền Tin-lành hay giảng đạo không phải chỉ dành cho các Mục sư, hoặc chấp
sự, hoặc những người chịu trách nhiệm lo điều hành Hội-thánh. Nhưng việc rao
truyền Tin-lành là dành cho tất cả mọi người, không phân biệt tin Chúa lâu năm
hay mới tin Chúa.
Đại
mạng lệnh rao truyền Tin-lành dành cho mọi con cái của Ngài.
Minh
họa:
Ngay
khi người đàn bà Sa-ma-ri bên giếng nước gặp Chúa Giê-xu và tin Ngài thì ngay
tức khắc đã trở về làng để rao truyền về Ngài cho họ. Bà chưa được học một khóa
học nào cả, bà là người mới tin nhận Ngài nhưng ngay lúc bà tin Chúa thì là lúc
bà bắt đầu nói về Chúa cho người ta.
Đây
phải là tinh thần và trách nhiệm và khao khát của mỗi con dân của Chúa trong
Hội-thánh Muối Của Đất.
Minh
họa:
Trong
Phúc-âm Giăng 1: 40-41 “Trong hai người
đã nghe điều Giăng nói và đi theo Đức Chúa Jêsus đó, một là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ.
41 Trước hết người gặp anh mình là
Si-môn, thì nói rằng: Chúng
ta đã gặp Đấng Mê-si (nghĩa là Đấng Christ). [†] Christ nghĩa là Đấng
chịu xức dầu 42 Người bèn dẫn Si-môn đến cùng Đức Chúa Jêsus.”
Ông
Anh-rê khi nghe Giăng nói và giới thiệu về Chúa Giê-xu ông liền tin ngay, ngay
sau khi tin ông đã gặp anh mình là Si-môn và nói rất đơn giản: Chúng ta đã gặp
Đấng Mê-si. Người bèn dẫn Si-môn anh mình đến cùng Đức Chúa Giê-xu.
Ông
cũng chưa học một khóa học nào cả, ông cũng không cần phải đợi đến khi phải
trường lớp nào cả. Ông chỉ cần nói ra những thì ông kinh nghiệm mà thôi.
Khi
tôi đọc mấy câu Kinh-thánh này, tôi thích nhất một chữ rất hay đó là chữ “ Gặp”
Chữ
“ gặp” là nói đến một kinh nghiệm, một kinh nghiệm rất thật, rất gần gũi, rất
trìu mến. Ông Anh-rê đã “ gặp” Chúa
trước rồi sau đó mới “ gặp” anh mình.
Đây
chính là chia khóa và bí quyết của người giảng đạo và rao truyền Phúc-âm của
Chúa.
Nếu
bạn chưa từng gặp Chúa thì không thể nói về Chúa được, nếu bạn chưa kinh nghiệm
được về Chúa thì không thể rao giảng về Ngài được, nếu bạn chưa gặp Chúa mà nói
về Chúa thì đó chỉ là lý thuyết suông thôi.
Gặp
gỡ Chúa Giê-xu để biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Chúa Giê-xu đón nhận ơn tái
sinh.
Người
đàn bà gặp Chúa Giê-xu hoàn toàn được biến đổi, Xa-chê gặp Chúa Giê-xu hoàn
toàn được biến đổi, Phao-lô gặp Chúa hoàn toàn được biến đổi.
Hãy
gặp Chúa Giê-xu rồi hãy gặp con người đó là chìa khóa của giảng đạo.
Khi
bạn gặp Chúa thì lời rao truyền của bạn sẽ có quyền năng, còn nếu bạn chưa gặp
Chúa thì lời giảng của bạn chỉ là lý thuyết suông và văn tự.
Minh
họa:
Phao-lô
nói: Ông giảng đạo không chỉ bằng lời nói mà bằng cả quyền năng nữa.
“Vả, đạo Tin lành chúng tôi đã rao
truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức
Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa.” ( I Tê-sa-nô-ni-ca 1:5)
Nếu
ai hỏi sứ đồ Phao-lô kể về những biến cố mình gặp Chúa ra sao? Mình được Ngài
biến đổi thế nào thì chắc chắn ông sẽ kể rất chi tiết cho chúng ta.
Gặp
Chúa Giê-xu trước khi gặp con người, gặp Chúa Giê-xu trước khi trở thành người
phục vụ Ngài.
Rao
truyền Tin-lành không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép của
Đức-thánh-linh và sự tin quyết nữa.
Nếu
quý vị không tin quyết vào Chúa Giê-xu thì quý vị không thể nói về Chúa Giê-xu
được, nếu quý vị không tin có thiên đàng thì không thể vào thiên đàng và không
thể đem thiên đàng vào cho mọi người được.
Nếu
không tin Chúa đã giáng sinh, Ngài đã chịu chết, Ngài đã sống lại, rồi Ngài sẽ
tái lâm thì quý vị có rao giảng cũng trở thành vô ích, luống công. Không tin
quyết vào Tin-lành thì không thể rao truyền Tin-lành được.
Nếu
không tin quyết vào Chúa Giê-xu thì lời giảng không có quyền năng. Nếu không
tin quyết vào Tin lành thì Tin-lành chúng ta rao giảng sẽ không biến cải được
ai. Vì sự nông cạn và hời hợt sẽ giết chết người ta.
Hãy
giảng đạo dù gặp thời hay không gặp thời
- GIẢNG ĐẠO BẰNG QUYỀN PHÉP (
II.
PHẢI LÀM VIỆC (
III.
PHẢI TỈNH THỨC (
5: 1-10)