Mai thân mến,
Anh thật may mắn và được Phước khi được mẹ và các em chấp nhận cho anh làm thành viên trong gia đình của mình.
Điều anh mong muốn em hiểu là: Anh sẽ không trở thành gánh nặng cho mẹ và các em. Anh chỉ mong muốn cùng các em sẽ quan tâm đến mẹ, yêu thương và chăm sóc mẹ. Hơn cả là chúng ta sẽ cùng nhau đưa đại gia đình của mình đến ẩn núp trong bóng cánh toàn năng và sự nhân từ của Chúa em nhé.
Anh xin mượn lời của tác giả sách Nhã-ca để nói về em rằng: " Hỡi người đẹp hơn hết trong các người nữ"
Em được Chúa dựng nên thật hoàn hảo và rất đẹp. Nhưng em có một nét đẹp từ nơi tâm hồn của em: Em có tình yêu thương, em có sự thương xót, em có trái tim rộng mở. Em rất yêu Chúa và chân thành với Ngài và hoà đồng với mọi người.
Anh rất cảm động vì Chúa ban rất nhiều ân tứ, khả năng cho em: em là người rất thông minh, có sự chịu khó học tập.
Qua mấy lần anh quan sát, thấy em ngồi học rất nghiêm túc, ghi chép cẩn thận, có hệ thống. Điều đó thật tuyệt vời khiến người dạy cảm thấy được trân trọng và thích thú.
Hơn cả là: vừa rồi em quan tâm đến sự ca ngợi và thờ phượng Chúa qua việc em muốn dạy hát cho Hội Thánh. Đây là một ơn Phước rất lớn dành cho Hội Thánh. Có em anh được san sẻ bớt gánh nặng, anh cảm thấy mình thật quá được Phước khi gặp được em và được em cùng đứng chung để hầu việc Chúa.
Em cũng rất kỉ luật bản thân khi ra trước đám đông trong khi thờ phượng Chúa, em không nói chuyện riêng, mặc dầu em có rất nhiều bạn bè cùng lớp, cùng trường nhưng em cũng gác lại để thờ phượng Chúa thật là điều đáng khích lệ vô cùng.
Em hãy tiếp tục giữ lấy vị thế và tâm thế xứng đáng là người nữ đẹp hơn hết trong các người nữ em nhé.
Mẹ và cả gia đình rất hãnh diện và luôn tự hào về em. Cầu xin Chúa cho em mỗi ngày lớn lên trong đức tin và trong sự thông biết Chúa càng hơn.
Cảm ơn em! Người em gái rất yêu dấu!
Muốn thật hết lòng!